Mộng

Người em gái Văn khoa
Vàng hoa in gót ngọc
Lối vắng em đi về
Gió vương hương làn tóc.


Môi hồng đào chúm chím
Em đốt lửa lòng anh
Tay măng ngoan gieo chữ
Thơ em như mộng lành.

Anh thương em từ độ
Theo nhau trên đường mơ
Ai vô tình ngoái lại
Ai giả đò ngó lơ.

Đời anh nhiều sương gió
Chí gửi bốn phương trời
Phận nghèo đâu dám mộng
Vin được cành hoa khôi.

Từ ngày xa trường cũ
Là chúng mình chia phôi
Em về xây duyên thắm
Anh khép lòng đơn côi.

Như thuyền kia vượt sóng
Chinh phục biển khơi xa
Qua bao mùa biến động
Vẫn nhớ về dáng hoa.

Ơi em gái Văn khoa
Tóc thơm mùa yêu cũ
Anh đốt mộng đời mình
Nên suốt đời nhung nhớ.

Xin cho em gót ngọc
Xin cho em tay ngà
Xin mộng em lành mãi
Tươi như màu áo hoa.

 

Thanh Loan, sinh viên chuyên ngành Văn học khoá 2007-2011, hiện đang học cao học tại University of Toronto, Canada

Danh mục website