Tình ca xe đạp

Xe Dap Oi...

Lại trở về cái thuở sinh viên

cút kít đưa em rong chơi khắp phố

chiếc xe đạp cà tàng tình tang nỗi nhớ

những ngả đường yêu thương

 

Lại trở về cái thuở sinh viên

cái thuở hào hoa hai bàn tay trắng

đưa em lướt qua mọi bến bờ ảo vọng

mọi dòng sông dậy sóng hận thù

 

bến tình yêu yểu điệu chiều thu

ghế công viên vàng xiên xoay cánh lá

bến tình yêu ve choàng áo hạ

nắng lưu ly môi mắt giảng đường

bến tình yêu gốc phượng cổng trường

thấp thỏm ngóng trông trống vang tan học

 

chiếc xe đạp cà tàng tình tang ngang dọc

mọi con đường thu trong lời yêu

chiếc xe đạp cà tàng bay bổng cánh diều

 

đưa nhau qua những vòm trời siêu thực

lắm lúc anh ngỡ mình Từ Thức

đôi khi em nguyên phi Ỷ Lan

Không công hầu khanh tướng đa đoan

 

sao mãi lao đao thị trường đánh đố

thôi em hãy chịu khó ngồi lên

chiếc xe đạp cà tàng đưa em rong chơi khắp phố

chiếc xe đạp cà tàng cút kít đời nhau.

 

1993

Phan Hoàng tên thật là Phan Tấn Hùng, sinh năm 1967 tại Phú Yên, học chuyên ngành Ngôn ngữ  Khoa Ngữ văn Đại học  Tổng hợp khóa 1897-1991, nay là Khoa Văn học và ngôn ngữ Đại học KHXH&NV TP.HCM,

Danh mục website