Nói về đêm

In bài này

Những ai đã một thời ở rừng

Được gọi tên là anh bộ đội

Một phần đời thức trong bóng tối

Những gì bạn sẽ kể về đêm

 

Nói đến đêm thường nói đến đèn

Đèn dầu, đèn cầy, đèn nê-ông, cao áp...

Nhưng đèn nào sáng hơn đôi mắt

Đêm hành quân bằng một khúc lân tinh

 

Nói đến đêm thường nói đến tâm tình

Chuyện riêng tư tìm nhau mà thổ lộ

Ngày không quên nhưng đêm về thêm nhớ

Cánh võng chao trằn trọc cả khu rừng

 

Hát trong đêm nghe thích thú vô cùng

Không rõ mặt nghe lời mà đoán mặt

Có tiếng suối đệm theo khoan nhặt

Ai cười mà lấp lóa hàm răng

 

Đêm thảnh thơi đợi ngắm một vầng trăng

Anh lính trẻ mơ những đêm hát múa

Sân hợp tác ngạt ngào hương lúa

Về theo anh thơm ngát rừng dày

 

Người chính ủy già thưở Vệ quốc đánh Tây

Nhắc đêm trung thu năm đầu tiên độc lập

"Cái thưở ban đầu lưu luyến ấy"*

Đến giờ bạc tóc không quên.

 

Sau những đêm trăng là đêm của màn đen

Chúng tôi tìm về hướng địch

Bồi hồi trong đêm xuất kích

Nhớ mảnh trăng sáng quê nhà

Ngang trời một vệt sao sa

Khẩu súng trên vai thức dậy

 

"Cẩn thận đừng nấu cơm khê đấy!"

Nghe anh em dặn đồng chí anh nuôi

Lòng bồn chồn thương nhớ đến xa xôi

Bước gấp gấp trong màn đêm im lặng

 

Lại tiếp đêm thức trắng

Hì hục đào đất, lát hầm

Bóng đêm âm thầm

Sáng mai vỡ ra thành tiếng nổ

Đêm bí mật tích dồn dông tố

Đài thủy văn không dự báo bao giờ

 

Thức đêm nhiều thêm đói mệt bơ phờ

Mà ham lắm những đêm ngày đánh giặc

Cây súng có tình yêu bền chặt

Gắn bên người cọ lên áo màu xanh

 

Đi đêm nhiều ai cũng tinh nhanh

Giặc chẳng sợ, sợ gì bóng tối

Vỗ báng súng nhận ra nhau đồng đội

Trừ những đêm trăng sáng để vui cười

 

Chẳng gian khổ nào khuất phục nổi chúng tôi

Và đêm đã trở nên thân thiết

Đi đánh giặc bạn rồi sẽ biết

Chỉ có quân thù khiếp sợ bóng đêm thôi.

_______________________

Bài thơ Nói về đêm của Phùng Như Thân được giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi thơ do Thành đoàn TP.HCM phát động năm 1979. Bài thơ đã đăng báo Tuổi trẻ. Phùng Như Thân học Khoa Ngữ văn khóa 1978-1982. Anh là bộ đội được cử đi học. Tốt nghiệp xong lại tiếp tục công tác ở chiến trường Campuchia, sau đó về nước và ra quân. Hiện nay sống ở quận 12, TP.HCM. Anh làm nhiều thơ, trong đó có khá nhiều bài hay được bạn bè yêu thích. Nói về đêm là một trong những bài thơ hay nhất của anh.

* Câu thơ của Xuân Diệu

** Tranh Hành quân đêm (ký họa: Thanh Châu)