Hãy để hơi thở nhẹ

In bài này

Tôi không muốn hạnh phúc

Co lại để bình yên

Và tìm cách trốn chạy

Trong phút giây tọa thiền.

Vui buồn trong cuộc sống

Cũng là điều hiển nhiên

Thà buồn mà sang trọng

Còn hơn vui rẻ tiền.

Cuộc sống dẫu thần tiên

Cũng về miền cổ tích

Miễn là điều mình thích

Có ngại gì gian lao.

Sống cháy bỏng khát khao

Đến những miền đất lạ

Như dòng sông trăm ngả

Vẫn tìm về biển khơi.

Được sống dưới vòm trời

Cuộc đời không lặp lại

Đừng bao giờ trễ nải

Thời gian không đợi mình.

Mới đón ánh bình minh

Thình lình hoàng hôn tới

Niềm vui như nắng mới

Cũng có ngày tàn phai.

Không thể của riêng ai

Thời gian đi lặng lẽ

Hãy để hơi thở nhẹ

Dẫu bộn bề gian lao…