Thiên đường là thứ tư

In bài này

Vì hẹn người thứ bảy

Mà phung phí hết tuần

Gác tang bồng hồ thỉ

Ngồi thềm nghe nắng rơi.

Vì hẹn người hai mươi

Mà người không chịu đến

Nên lùi thành ba mốt

Mùa nhạt rồi mùa đi.

Vì hẹn người thứ bảy

Mà phung phí môi cười

Nếu nắng mà còn đổ

Là mình sẽ khóc thôi.

Bởi hẹn người thứ bảy

Thứ sáu thành giao thừa

Lá vàng làm bằng chứng

Ngày mới lùi tay thưa.

Hay hẹn người thứ hai

Thứ ba và thứ tám

Chúa lắc đầu gà gật

Thiên đường là thứ tư.

Vì gặp người muộn thế

Mà phung phí hết đời

Nếu còn không gặp nữa

Thì phung phí.. bằng mười.

Bởi thương người nhiều quá

Mà quên ta mất rồi

Xin đến lay ta dậy

Giữa thiên đường thứ tư.

5.11.18