Chùm thơ Trịnh Công Lộc

Nhà thơ Trịnh Công Lộc sinh năm 1952, quê huyện Đông Hưng,

tỉnh Thái Bình. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1970, về

dạy học rồi chuyển ngành làm công tác tuyên giáo ở Quảng Ninh.

Hiện ông là chuyên viên của Hội đồng Lý luận phê bình văn học

nghệ thuật trung ương, tại Hà Nội.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2012.

Tác phẩm đã xuất bản:

- Cánh buồm nâu (thơ), Nxb Hội Nhà văn, 3/2011.

- Mộ gió (thơ), Nxb Hội Nhà văn quý 3/2012

- Mặt trời đêm (thơ), Nxb Hội Nhà văn 2014.

Giải thưởng văn học:

- Giải ba về thơ của Hội Nhà văn Việt Nam và ngành than - khoáng sản Việt Nam năm 2012.

- Giải nhì về thơ cuộc thi “Đây biển Việt Nam” với bài thơ Mộ gió do Hôi Nhà văn Việt Nam - Hội Nhạc sĩ Việt Nam - báo Vietnamnet tổ chức năm 2012.

Cánh buồm nâu

Đã hiện ra những cánh buồm nâu

Không gian giăng tơ lấp loáng

Chim gáy mùa thu bay buổi sáng

Sông xanh đậm buổi chiều

Ra bể, vào sông

Lúa ngô chuyên chở

Cánh buồm

không thời gian...

Quê hương tôi ngàn năm

Đất và người cần lao, mộc mạc

Nên dòng sông chỉ có cánh buồm nâu!

Còn theo mãi về sau

Những kỷ niệm nhói lòng thơ bé

Rưng rức khóc trên tay chị bế

Cánh buồm dỗ nín từng cơn

Chắt chiu từng hạt gạo nuôi con

Ngọn lửa đời mẹ thế

Giặc Pháp bắn vào tim mẹ

- Chị không còn!

Cánh buồm sững sờ trước mắt

Trên lưng mẹ bóng chiều lạnh ngắt

Tím dài mặt sông!

Ơi cái tuổi thơ ngây

Có hay đâu trên cánh buồm mưa gió

Để trọn đời mang màu áo mẹ tôi

Trọn nghìn năm mang màu nâu của đất

Trên dòng sông sâu!

Thu 1973

 

 

CỘI RỄ

Cha ơi

            cái giây phút thiêng liêng vĩnh biệt

            con không kịp về với cha...

Thế đấy

   Đã mấy mươi năm

Khói hương cứ quẩn quanh như sợi dây níu chặt...

Ngày ấy

            Cha đi

Chiếc áo may ô đã rách

Nửa bánh xà phòng Liên Xô trong hộp

Và cuốn danh từ Tiếng Việt

Còn gọn gàng trong chiếc cặp da kia

Chiếc cặp cũ sần sùi, nứt nẻ

Chằng chịt như đường lầy cha đã đi qua...

Rồi đến những tháng năm lụt lội

Quê ta đói ròng ròng

Cha đã làm cánh cò, cánh vạc

Cho con theo học

                          Mong để lại đường bay...

Thế đấy

            Cha ơi

Bây giờ con như cành sum suê hoa trái

Cành xanh cội rễ của cha

Cội rễ của dòng máu đỏ

Cội rễ đến từng lời:

- Đâu là vinh?

Đâu là nhục?

Đâu là khinh?

Đâu là trọng?

Cha ơi

            nén nhang này con thắp

Cha nhận lấy trời đất thơm!...


1990

SÔNG LÔ

 TỪ VẠN DẶM

Vừa dừng chân - Thanh Thuỷ

Đã nghe thấy sông Lô

Tiếng trong và tiếng đục

Giữa mờ sương xa mờ

Sông Lô từ vạn dặm

Gió lại về tinh khôi

Thượng nguồn, rừng đá thắm

Cũng soi lên dáng trời

Đến đây, qua vạn dặm

Chợt nhớ về xa xôi

Chiến tranh qua ngàn trận

Sông vẫn xanh ngời ngời

Đêm đêm nghe tiếng núi

Gió cuộn,

              đổ xuống dòng

Đổ đi đâu cho hết

Tiếng bời bời của sông

Trách mình như trẻ nhỏ

Đêm say,một giấc nồng

Sông Lô,

             quên gọi dậy

Cứ yên nằm như không !

Hà giang 14/7/2016

 

 

 

TÌM CHA

 Ở NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

Đài tưởng niệm

     - cây đại thụ nghĩa trang

Giữa rừng mộ chí

Núi cánh cung đón gió

Căng như cánh buồm

Đài tưởng niệm,

          khói hương bay

Chen ngày chen tháng

Nhoà kín chân mây

Cháu gái, tuổi con tôi

Không mấy khi vắng mặt

Ngơ ngác giữa hàng bia

Không tên liệt sĩ

Có lẽ, cháu tin

Khói hương mách bảo

Từ điểm cao 1509

Cha đã về đây

Về nghĩa trang này …

Đài tưởng niệm chạm mây

Những cánh hạc bay về phía núi

Những tấm bia không tên

Những vô danh không tuổi

Ở đây,

        trắng lặng đến bao giờ

Cháu tìm cha,

        không như tôi nghĩ

Không phải cháu tìm lấy tên liệt sĩ

Lấy tên : Tổ Quốc ghi công

Đơn giản thôi,

               cháu nghĩ

Thấy được cha

Đang ở chốn yên bình !

22/9/2016

 

 

 

 

VÀNH TANG NÚI

Chưa thấy ở đâu

Đạn bắn vào đến nỗi

Đá chín thành vôi

Thanh Thuỷ “ Lò vôi thế kỷ”

Chưa ở đâu

Khoanh núi kia nhỏ hẹp thế này

Mấy bản xa

           chênh vênh hai bờ ranh giới

Đá lô nhô,đèo đọt

Lối mòn gầy gộc lắt leo

Sương sớm tan mau

Nắng chiều vội tắt

Giấc ngủ dài hơn trăm quăng dao

Dài hơn điểm cao 1509

Dài hơn Thanh Tân,Thanh Thuỷ …

Chẳng ai nghĩ đến ngày súng nổ

Khi pháo đạn gầm lên dội lửa

24 tiếng / mỗi ngày ,

                  mỗi giây không nghỉ

30 ngày / mỗi tháng không ngơi

Mới rõ hết sự tình

Núi -  không thể hất đi !

Không ai nghĩ

              mười năm

                           thành đối đầu chiến địa

Đá vụn sống lưng.

                     Thấy đá, không thấy cỏ

                     Thấy máu,không thấy người

Thanh thuỷ “ Lò vôi thế kỷ”

Vôi - vành tang núi

Trắng lên trời !

Tháng 7/2016

 

Nguồn: Tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh số 461 ngày 3/8/2017.

Thông tin truy cập

60965119
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
7451
7971
60965119

Thành viên trực tuyến

Đang có 193 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

  • Giá: 98.000đ

    Giá: 98.000đ

  • Giá: 85.000đ

    Giá: 85.000đ

  • Giá: 190.000đ

    Giá: 190.000đ

  • Giá: 80.000đ

    Giá: 80.000đ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website